Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Thơ Tháng Tám

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em muốn thả lời thơ lên cung trăng,
Đôi dòng thân ái gởi chị Hằng
Làm quen vào dịp rằm tháng Tám
Khi ánh trăng ngà soi bóng đêm...

Em muốn lên cung trăng thăm lầu ngọc
Uống rượu đào bằng ly kết sao ngân.
Trên đồi xa mây giăng bàng bạc?
Thơ mộng vô cùng như chiếc nón Huế miền Trung!

Em sẽ men theo con đê bằng nhung
Tìm gặp chị Hằng say giấc nồng
Đôi mi khép kín trời thu mộng,
Nét đẹp hiền hòa như dòng nước Cửu Long...

Lâng lâng cao vút cung đàn réo,
Thánh thót dư âm giọng hát ngân:
Văng vẳng xa đưa như tiếng chuông Trấn Quốc,
Điệu nhạc du dương từ cõi thiên thai

Cho em nhắn gởi lời thân ái,
Lên tận cung trăng với chị Hằng:
"Em yêu Cung Quảng xinh xinh ấy,
Bởi nó nên thơ như non nước em yêu"

                                          NGUYỆT THỦY
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 114, ra ngày 15-9-1969)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>