Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Tiếc Thương

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày mai xa chợ Lách
Xa tuổi nhỏ mộng mơ
Xa những ngày cắp sách
Xa cả thời ngây thơ.

Ngày mai xa chợ Lách
Xa cổng trường thân yêu
Xa những chiều tắt nắng
Đường về sầu cô liêu.
 
Ngày mai xa chợ Lách
Xa con đường cỏ xanh
Xa bảng đen lớp học
Xa mãi tuổi học trò.
 
Ngày mai xa chợ Lách
Xa kỷ niệm êm đềm
Xa rời màu áo trắng
Hạ về sầu cô miên. 

Ngày mai xa chợ Lách
Xa phố buồn mênh mang
Xa mái tôn màu gạch
Cho ve sầu ngân vang.
 
Ngày mai xa chợ Lách
Xa khung cửa sổ mơ
Xa chiếc bàn yêu dấu
Ôi cõi hồn bơ vơ.
 
Ngày mai xa chợ Lách
Cho mưa ướt mi mềm
Cho phố buồn nắng tắt
Ôi kỷ niệm lặng yên.
 
Ngày mai xa chợ Lách
Cho đường thôi áo bay
Chim thẹn thùng thôi hót 
Bay ngập ngừng áng mây.

Ngày mai xa chợ Lách
Xa năm tháng ngọc ngà
Xa bao niềm dấu ái
Không gian sầu bao la!
 
Ngày mai xa chợ Lách
Ôi muôn vàn nhớ nhung
Nửa hồn chừng chết lịm
Nửa hồn bỗng bâng khuâng.
 
                           (Viết cho kỷ niệm)
                      TRẦM MẶC - Chợ Lách
                             (b.n Chim Xanh)
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 92, ra ngày 3-6-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>