Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

Mùa Im Lá Biếc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nẻo chim mờ hút bóng rộn ràng
Hạt buồn vơ vẩn xếp hoang mang
Như cành lá úa ngoài hiên cửa
Mai rồi sân cũng thấy thênh thang

Như chim bồ câu xõa cánh dài
Em ngồi hong tóc thả ngang vai
Mây hồng ươm lại nơi sợi cuối
Cho chút nắng gầy đậu mắt nai

Lá tươi xanh mướt thuở nguyệt rằm
Người về hay chăng mưa tháng năm
Nên gió xuân thì, không hay đợi
Chở cánh muộn phiền bỗng ghé thăm

Dong ruổi ngựa xa mấy mong chờ
Tường rêu đã xám những chơ vơ
Nghĩ em sầu mộng buồn cửa mắt
Để cung hoa lá bỗng ơ thờ

                                P. T. THƯƠNG YÊU
                                       Nhóm Hoa Tiên

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 40, ra ngày 28-5-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>