Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

Mưa Đầu Mùa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mưa rồi đố, nước ào ào tuôn đổ.
Mái nhà tôn, nước chảy giọt trong veo
Trong cơn mưa tiếng gió thổi vèo vèo
Cành cây nhỏ giựt mình run lẩy bẩy.
 
Ngọn đồi già giờ đây nhìn chẳng thấy,
Hàng tre xanh cũng trốn ẩn nơi đâu?
Đồng bao la trắng xóa cả một mầu
Cỏ nằm rạp mặc hình hài ướt đẫm.
 
Trên đường vắng khách bộ hành dò dẫm
Cúi đầu đi trông hối hả vội vàng
Thấy mưa to mong tìm đến quán hàng
Uống chè nóng để lòng mình ấm lại.
 
Mưa xối xả khiến bầy gà sợ hãi
Đứng co ro rụt cổ dưới mái hiên
Đàn gà con rúc vào cánh mẹ hiền
Nhờ che chở và tìm hơi ấm mẹ.
 
Mưa nữa nhé! Cho đồng khô thôi nứt nẻ
Cho nhà nông đỡ lo lắng ra vô
Cho màu hoa tươi tốt khỏi cằn khô
Và sinh vật khắp nơi cùng sống lại.
 
                                           NHẬT HOÀI
                                    (T.V.Đ. Bừng-Sống-Huế)
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 80, ra ngày 1-11-1967)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>