Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Bài Cho Một Loài Hoa Muốn Héo

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thương tặng Mai (LVD)

Đã có niềm vui trong lớp chưa
Khi em trở lại chỗ ngồi xưa?
Khi hoa muốn héo nhưng trời cấm
Mưa mấy ngày qua thấy cũng vừa

Phượng vẫn hồng tươi lá vẫn xanh
Chỉ buồn một chút ở trong anh
Nghe tin em muốn theo loài lá
Rụng xuống nửa vời anh bỗng thương

Em chớ tìm quên giàn bưởi hồng
Dù rằng đời nẩy lắm gai chông
Cô, thầy, bạn hữu còn yêu quí
Ba vẫn thương hoài mẹ vẫn trông

Em hãy cố đi hết đoạn đường
Giữa bùn sen vẫn nở cho hương
Có qua gian khó chân càng vững
Em phải yêu làm hoa hướng dương

Hãy hái niềm vui với vở bài
Sẵn sàng mở ngỏ đón tương lai
Hoa em chưa vỡ đương hàm tiếu
Phải nở bừng lên chớ để phai

Anh tỉ như là bướm ở xa
Vô tình qua ngõ thấy vườn hoa
Thấy hoa muốn vỡ nên chùn cánh
Gởi mấy lời thơ rất thật thà

Chim ở trên trời vẫn líu lo
Cớ sao trong lớp bé buồn so
Hãy cao tiếng hát như loài sáo
Và mở vòng tay đón mộng đời

Lớp học sẽ buồn khi vắng em
Và vui biết mấy lúc em về
Sau cơn mưa nhỏ trời sáng lại
Dĩ vãng qua rồi như hết đêm.

                                     THẬP CẨM
                                    (Sư Phạm Saigon)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>