Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Thơ Mừng Tháng Chạp

Tháng chạp về trong mắt bé mơ
Mùa xuân đã đến có ai ngờ
Bao nhiêu bài vở đều quên hết
Trong cặp chỉ toàn thiệp với thơ

Tháng chạp về trong áo mới may
Bé giờ đã lớn chẳng ai hay
Đã soi gương nhỏ vê làn tóc
Và biết làm duyên lúc mẹ rầy

Tháng chạp về trong tiếng hát vang
Những lời chúc tụng đã oang oang
Bé say sưa vẽ đôi tờ thiệp
Gởi bạn cô thầy trông rất ngoan

Tháng chạp về trong giọng chúc mừng
Của từng đứa bạn mắt rưng rưng
Của đôi tay nắm nhu mì quá
Vì có một đêm lịch bỗng dừng

Tháng chạp về trong buổi tất niên
Lớp nở đầy hoa bạn rất hiền
Bao nhiêu bánh mứt xen lời hát
Hình ảnh thầy cô nhớ thật nhiều

Tháng chạp về theo pháo nổ hồng
Với người trong họ đến thăm đông
Với phong bao đỏ tươi tiền mới
Và khói trầm bay ngửi rất nồng

Tháng chạp về trong tổ ấm yêu
Với người chị lớn rất nhu mì
Em mang áo mới ra mừng tuổi
Cha mẹ đã già hưởng bấy nhiêu

Tháng chạp về trong nỗi ngóng trông
Người anh quân ngũ đã phiêu bồng
Bé mơ được biến thành tiên nữ
Để chở anh về thỏa ước mong

Tháng chạp về trong mọi cửa nhà
Với niềm vui sướng một năm qua
Bao nhiêu hy vọng trong ngày mới
Gởi tới lòng nhau rất thực thà

Tháng chạp về trong tiếng nguyện cầu
Niềm tin thành khẩn nối thành câu
Bao nhiêu dân Việt tay cùng chắp
Khấn nguyện mùa xuân chóng thái hòa.

                                                   Thập Cẩm

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 231, Tết Ất Mão, ra ngày 25-1-1975)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>