Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

Tạ Ơn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em có đôi bàn tay
Một nụ cười tươi tắn
Để ôm trọn tình thương
Trong cuộc đời quá ngắn

Em có một mái nhà
Với thật nhiều mến thương
Em có ba lam lũ
Em có mẹ dịu hiền

Ngày ba đi sáng sớm
Giữa mưa phùn lạnh căm
Hay mùa hè khô nóng
Ba chưa thấy sờn lòng

Mẹ tảo tần quang gánh
Sớm chiều bên phố buồn
Mẹ mong con mau lớn
Mong đời bớt gian nan

Bàn tay ba sạm nắng
Nhưng vẽ một thiên đường
Cho em vào hạnh phúc
Ngập tràn tiếng chim muông

Tiếng hát mẹ buồn phiền
Trong bài ca dao xưa
Nhưng cho em quyến luyến
Mái nhà tên Việt Nam

Ơi! Em quá đủ đầy
Tình thương trong vòng tay
Em tạ ơn đời đã
Cho em giấc thơ ngây.

                                    VI VU

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>