Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Thơ Ấu



Bao gió nắng cùng thơm mùi lá mới
Lá trổ xanh tươi mát ở sau nhà
Ngoại đốn gốc chuối già ươm cây lớn
Con trẻ vui lòng như tợ cánh hoa.

Rau mới hái còn thơm mùi cỏ ướt
Sáng sớm ra ngoại gánh bán chợ quê
Mua kẹo bánh cho con chiều ra đón
Đẹp làm sao khi nhớ lại ngày xưa.

Vườn rộng lắm, chim thì chưa đủ cánh
Bay đi tìm chim mẹ hót nỉ non
Chạnh lòng nhớ má ba đâu hở gió
Chim đi tìm chân cánh đã mỏi dồn.

Ngày xưa đẹp sao bây giờ không đẹp
Bụi thành đô mà nhớ gió đồng quê
Ôi thân ái trong ngày xưa vườn cũ
Kỷ niệm đâu sao lại bỗng hiện về.

Nắng buổi sớm, buổi chiều hương ngày cũ
Gió mạn dừa thơm đượm sóng phù sa
Trái oằn sai chuôm rạch ở quê nhà
Buồn như tợ ví dầu bên võng lác.

Trúc ngoài ngõ lá xanh hoài tươi mát
Chim ngày xanh tìm điệp khúc tình thương
Ôi ngày xưa là một điệu nghê thường
Tìm đâu thấy ấu thơ trong vườn cũ.

                                TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 176, ra ngày 1-5-1972)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>