Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Mùa Xưa










có hạt mưa đầu tiên
vỡ trên bờ tóc mượt
em, mộng rất hồn nhiên
ngủ vùi trên cỏ ướt

tiếng hát nào xa xăm
ru đời hồng hạnh phúc
ngày có dài trăm năm
trong mùa xưa, hoa cúc?

chim hót trên cành khô
từng lời ca man dại
đời sống rất mơ hồ
bây giờ và mãi mãi

em có nghe bụi mưa
qua tim từng giọt biếc
em có hay mùa xưa
phai rồi không tưởng tiếc

ngày tháng đã qua đi
âm thầm không ai biết
mưa buốt hồn chim Di
hót mỏi lời giã biệt

         Nguyễn Phước Tiểu Di


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 228, ra ngày 1-11-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>