Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Giới thiệu người thơ : LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG

Như đã hứa với các bạn thơ ngay từ khi mới nhận nhiệm vụ chăm sóc cho vườn; phải qua một thời gian khá lâu NGUYÊN LY mới thực hiện được phần thứ hai của trang thơ T.H. Đó là giới thiệu những “người thơ xuất sắc của chúng ta”. Đầu tiên là LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG.
 
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG là một bạn thơ rất quen thuộc của Tuổi Hoa, là một “nữ nhi” đang theo ban văn chương V.N. năm thứ nhất tại đại học VĂN KHOA Sàigòn. Vốn dĩ là một tâm hồn thi văn, thế nên thơ LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG cũng ướt át… không kém gì người, ướt át nhưng không quá lãng mạn, có một chút mênh mông, bàng bạc ẩn hiện trong thơ của MAI TRẮNG, một chút thơ ngây rất dễ thương. Đọc thơ MAI TRẮNG, lưu ý và tìm tòi một chút, chúng ta có thể thấy ngay. Kỹ thuật làm thơ và từ ngữ trong thi phẩm của Mai được thành toàn một cách đều đặn, bình thản nhưng không vì thế mà chúng ta cảm thấy chán. Trái lại, những câu thơ mộc mạc có đôi khi lại làm ta quyến luyến và say sưa… THƠ của LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG gồm nhiều thể, nhưng có lẽ loại 8 chữ, 7 chữ là sở trường của LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG. Đúng ra những bài thơ loại này thường xuất sắc hơn.

Hôm nay NGUYÊN LY hân hạnh giới thiệu cùng các bạn thơ những rung cảm êm ái của trái tim một người: LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG.

Sau đây là phần đất dành riêng cho thi phẩm của MAI :


NỤ TẦM XUÂN HÁI VỘI

Em bỗng thấy đầu mây xanh mơ ước
Trời dâng hương ngào ngạt biết là bao
Tóc thẫn thờ bỏ dài bay tha thướt
Xuân đậu lên mười ngón nhỏ hôm nào

Rồi em sẽ nghiêng mình cười thật nhẹ
Cho hàm răng trau chuốt mấy thơ ngây
Đầu năm mới rộn ràng con tim bé
Tung lên cao những nốt nhạc miệt mài

Ghi vào mắt nụ tầm xuân xanh biếc
Em thẹn thùng cắn nhẹ sợi tóc mây
Có ai bảo : một mai em sẽ tiếc
Tuổi của em, ngày tháng quá trang đài
.



VƯỜN CÁNH CHIM BAY
 
Nếu có loài chim lạ đến đây
Vẩn vơ làm động mấy cành cây
Bé ơi xin hãy vờ không biết
Vì bởi chim đi lúc hết ngày


Chim mãi bay về xa tít xa

Chim bay theo gió phấn hương hoa

Bé ơi chim ấy vô tình lắm

Bay mãi mà chưa trở lại nhà

Bé như hoa nở giữa vườn hương

Vườn cánh chim bay mấy dặm trường

Đậu xuống bên cành cây hoa ấy

Ấm lòng qua hết một đêm sương

Sao cứ lạ lùng như thủa xưa
Ngượng ngập gì đâu, tuổi mới vừa
Nghe trong lòng bỗng dưng là lạ
Hay là mây tím đến giăng mưa?



BÀI BẠCH HẠC
 
CHO CHỊ NGUYÊN LY

Như hoa cúc nở vàng trên năm ngón

Thấy nụ cười đã chín lúc bình minh

Xin một chút hương hoa chưa nở trọn

Tặng mùa xuân vương vấn biết bao tình.

CHO CHỊ HỒNG HẠNH

Trong đôi mắt u hoài em thương ấy

Có đôi chim cánh nhỏ đã bay về

Mang theo cả trời xuân nồng ngây ngất

Thoáng rộn ràng chao động mấy cơn mê.

CHO MỸ THANH

Trời buồn không có mây xanh

Ai buồn vì bóng Mỹ Thanh gầy gầy?

Xuân về cô bé có hay

Dương cầm vụn vỡ, ngón tay Thanh đàn.

CHO RIÊNG MÌNH

Mùa xuân thích mặc áo vàng
Để yêu hoa cúc, để nàng làm duyên
Thèm nghe tiếng hót chim quyên
Thèm trông bóng bạch hạc chuyền trong mây.

 
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG
 
*
 
MÔI EM CƯỜI SAO MÀ XINH
 
Chiều đi ngang qua ngôi nhà màu xanh
Có bóng chim khuyên bên vòng tròn ô cửa
Nhìn lên, bỗng thấy mặt trời hiền lành
Nghe nhớ môi em cười… hôm bữa


Bởi vì cây sao bên đường lặng im

Nên muốn nhắn em vài câu thân mến

Khắc lên phiến đá nỗi nhớ thật hiền

Em biết không, lòng hát bài lưu luyến

Và em ạ, môi em cười sao mà xinh

Chợt thấy đóa tường vi vô tình nở ngát

Trên tay tôi, mười ngón rũ xuống buồn tênh

Ai bảo em cười, một nụ cười hoàng hạc


Để mỗi chiều đi ngang nhà màu xanh
Mong được thấy em như thấy loài lá úa
Và bởi vì sợi khói thì rất mỏng manh
Nên em, em như là cô công chúa!

 
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG
 
*
 
Những bài thơ chúng ta vừa đọc chỉ là tượng trưng cho hồn thơ của LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG. Dĩ nhiên, với đà sáng tác hăng say, biết đâu chúng ta lại chẳng có dịp tái ngộ với MAI TRẮNG một vài lần nữa. NGUYÊN LY thành thật gửi lời chúc MAI được vững tiến trên con đường… thi nghiệp nhé.

Riêng với các bạn thơ NGUYÊN LY vẫn mong được sự đóng góp sốt sắng để vườn thơ chúng ta ngày càng thêm hương sắc.
 
Thân ái
 
NGUYÊN LY
 

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 196, ra ngày 1-3-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>