Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Đà Lạt Những Ngày Thi




Gửi LY HẠ (Dalat)

Đà Lạt với những ngày mưa rất nhẹ
Trường bâng khuâng mở cửa đón chim về
Mưa giăng giăng hàng phượng đỏ bên lề
Thành phố nhỏ áo học trò bay ngợp

Chim sẽ có một ngày lo trong lớp
(Như mặt hồ xao động những chiều mưa)
Để đề thi đã phát ngỡ là chưa
Hồn ngơ ngẩn – nghe mưa sầu kín mắt

Tờ giấy phát vẫn còn nguyên trang trắng
Tay run run bên quản bút ưu phiền
Những dòng văn những nét chữ ngoan hiền
Nguyên kỷ niệm của một thời sách vở

Chim sẽ viết thật đầy đôi trang giấy
Như mùa mưa về ngập những con đường
Để một hôm chim trở lại sân trường
Cao giọng hót thấy tên mình trên bảng

Thành phố đó những ngày mưa bình thản
Chỉ trò thi nghe giông bão trong lòng
Qua đồi thông hy vọng cũng xanh trong
Chờ một buổi tưởng chừng bao năm tháng

Thành phố đó có một ngày trong sáng
Cổng trường ngoan lại mở đón chim xưa
Đường hôm nay có hoa bướm đón đưa
Chim đã đậu – hót trên cành ríu rít.

                                                              THẬP CẨM 
                                                                 (nhóm VIỄN DU)   

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 225, ra ngày 1-8-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>