Những giòng nước mắt này tôi xin khóc
Cho quê hương đau khổ điêu tàn
Cho những bà mẹ già bạc tóc
Cho tiếng hát mục đồng không cất giọng giữa chiều hoang
Bổi chiều hôm nay mặt trời không muốn lặn
Mây tím giăng hoài tận cõi trời xa
Nghe hoang vu vắng lặng chiều tàn
Gió thổi lộng về tiếng gọi hồn ma
Những giòng nước mắt này tôi xin khóc
Cho Việt Nam bao nhiêu năm thống khổ đau buồn
Cho cánh đồng không tràn đầy lúa thóc
Cho máu hồng cứ chảy mãi trào tuôn
Buổi chiều hôm nay nhạt nhòa trong lệ
Nghe gió kêu gào nức nở hồn ai
Nghe đau thương tiếng súng vọng về
Nét đẹp chiều hồng đã vội tàn phai
Buổi chiều hôm nay tôi chắp tay cầu nguyện
Cho đau thương lắng dịu nét điêu tàn
Gió thôi sầu trong giấc mộng triền miên
Cho lặng tiếng thở dài năm tháng.
HOÀNG MAI ĐIỆP
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 104, ra ngày 15-4-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.