(để nhớ về quê hương)
Dáng em trên ghềnh đá
Tóc đen huyền lao xao
Nước mắt trên đôi má
Chợt rơi xuống nôn nao
Kìa bầu trời xanh lặng
Một vài chú chim non
Tung bay về tổ ấm
Mặt trời đã không còn
Em vẫn còn ngồi đây
Nhìn trăng sáng bập bềnh
Chợt nhớ mùa lúa cấy
Nghe thương nhớ mông mênh
Em cảm thấy quên tên
Như là người xa lạ
Vì em muốn trở về
Bên bờ xanh lúa mạ
Dư hương một chút lỗi thừa
Em về chốn cũ, bờ dừa lao xao
Nghe như thương nhớ nao nao
Kia là làng cũ cây cau trước nhà
Kìa em dáng dấp ngọc ngà
Mẹ ôm chầm lấy mắt lòa yêu thương.
DẠ LY VŨ
(Khánh Hội)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 44, ra ngày 25-6-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.