Bé ngồi cắn cọng cỏ khô mơ ước
Ngọn đồi nầy mai xanh cỏ thơm hương
Hàng hoa dại gục đầu im ngủ
Con chim quyên trỗi giọng hót vô thường
Để buổi sáng dưới tàng cây bóng mát
Ngồi học bài trong gió hát vi vu
Để buổi trưa gối tay nhìn mây trắng
Đong đưa qua mấy nhánh lá xanh mơ
Có buổi chiều tung tăng theo cánh bướm
Hát líu lo bài hát ngắn, đồng dao
Có buổi tối nằm đếm muôn tinh tú
Mơ sao về trong trang sách gối đầu
Cho bé hát giữa vùng trời hạnh phúc
Giòng tuổi xưa bé làm chiếc thuyền nan
Cho thơ ấu ngây thơ như câu hát
Chiều trên sông lóng lánh bóng nắng vàng
Bé ngồi cắn cọng cỏ khô mơ ước
Ngọn đồi nầy mai nắng lượn khắp nơi
Để bé hát giữa đỉnh trời thơ ấu
Cho chim muông về vũ khúc tuyệt vời
THÔNG XANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.