Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Trôi Xa


Vạt nắng chập chùng bên tóc thơ
Chân bước từ đây bỗng bụi mờ
Người về ru lá xanh ngần ngại
Một chút tình bay trong tiếng tơ

Trời đất mang buồn năm ngón tay
Tiếng hát nào đưa em qua đây
Có nghe hạ vỡ từng câu nhớ
In mãi trong tim một dáng gầy

Có những mùa thu qua xanh xao
Ai đứng bên sông như thuở nào
Tóc rối bờ vai thơm tuổi ngọc
Giọt nắng đưa ngày trôi qua mau

Em nghe tháng tám trời giăng hoa
Ai cúi đầu đi dưới tháp ngà
Không ngước mắt nhìn lên cao vút
Nến hồng lặng lẽ dấu chim xa

Rồi hàng cây khóc buồn tàn thu
Chim về một sớm trời âm u
Nắng lên vỡ vụn như ngày tháng
Chân bước từ đây bỗng bụi mù

                               THƯƠNG VŨ MINH

(Trích từ bán nguyện san Ngàn Thông số 5, ra ngày 5-7-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>