Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Quang Thiếu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Quang Thiếu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Trong Nỗi Buồn Hoa Mơ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bụi bay mờ chân mắt
Ta đọc kinh mừng người
Khu vườn cây che khuất
Không còn ai thấy ai

Hái chùm nho rất mộng
Cắn trên môi chan hòa
Chảy âm thanh lồng lộng
Cuống họng ngọt cần sa

Đàn kiến vàng di động
Trên nhành cây rất cao
Trái vàng da huyễn mộng
Thấy thèm như lúc đầu

Em giấu mặt trong tối
Đời sỏi sạn phong ba
Nhìn cuộc chơi mời gọi
Lắc đầu mai giã từ

Như nhánh hoa buổi sáng
Hớp mưa sương nuôi mình
Xin đến lần lai vãng
Giữa rừng tơ ngọn ngành.

                     TRẦN QUANG THIẾU

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 15, ra ngày 5-12-1971)

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Trong Ngôi Trường Hiện Hữu














Đường trải hoa trải sỏi
em bước đi ngập ngừng
ngại ý mơ chớm nổi
trong trí nhớ dòng sông.

Áo lụa hay áo vải
tà dài hay tà cong
màu nào cũng lừng lẫy
hồi chuông đổ, xếp hàng.

Em đã tìm trên tóc
hương mấy mùa trơ thân
con đường đậu bướm mộng
mơn man lòng đôi chân.

Gió ru khẽ hàng lá
nhặt hoa vàng lung linh
ép sách tặng bạn nhỏ
cười như hoa lục bình.

Mưa hồng trên lối cỏ
mưa nhè nhẹ như rơi
tóc bay từng bước nhỏ
ngây ngây mờ chỗ ngồi.

Không còn em dạo nắng
đâu rồi đàn bướm xinh?
tan học về bỗng vắng
lối đi sỏi buồn tênh...

              TRẦN QUANG THIẾU

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 12, ra ngày 20-10-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>