Một mình trở lại thăm trường xưa
Ngàn thương trăm nhớ nói sao vừa
Em thôi áo trắng chiều tan học
Kỷ niệm nhạt nhòa theo dấu xưa
Em về dẫm bước trên lá me
Lối xưa trường cũ vắng bạn bè
Ngỡ chừng trong gió lời ai đó
Vội đáp để rồi chỉ em nghe.
Một mình em đứng xây tháp mơ
Sách vở mùa thi với đợi chờ
Cùng cô bạn nhỏ thân yêu cũ
Một thoáng nghe hồn nhớ ngẩn ngơ
Đại lộ hàng cây ngả bóng dài
Sao em còn đứng để chờ ai
Áo trắng đơn sơ giờ thay đổi
Áo mới kiêu sa lạ tháng ngày
ĐĂNG VƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.