Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Vũ Miên Trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Vũ Miên Trường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Trong Mùa Xuân

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Xuân có áng mây hồng,
Gió vi vu nhẹ em hong tóc huyền.

Chim trời ca hót huyên thuyên,
Em đi dưới nắng cao nguyên ngỡ ngàng.

Mùa Xuân mai nở rộn ràng
Nghiêng nghiêng trong sợi khói vàng ngất ngây.

Mùa Xuân hoa thắm ngập đầy,
Chân Chim sẽ bước in dày dấu chân.

Mùa Xuân mây gió phân vân,
Cỏ cây nghe thoảng thật gần ngát hương.

Thông reo ca khúc dấu thương,
Thông reo buổi sáng trên đường thiết tha.

Mùa Xuân xiêm áo lượt là,
Em mang áo lụa hoa cà mừng xuân.

Mây bay lơ lửng tần ngần,
Mùa Xuân em dệt mấy vần thơ xuôi.

                                     HOÀNG VŨ MIÊN TRƯỜNG

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Quý Sửu, 1973)

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Gọi Mưa Lập Thu


 











Mưa đi! Trời đã vào thu
Con chim sáo nhỏ ngồi tù chung thân

Mưa đi! Cho ướt gót chân
Cho hoa lá cỏ một lần xót xa

Mưa đi! Phiến nắng vỡ nhòa
Ngõ quen cũng thiếu một tà áo bay

Mưa đi! Nỗi nhớ đong đầy
Hàng dương liễu rủ u gầy xác xơ

Mưa đi! Môi tím hai bờ
Và mắt nai tập làm thơ học trò

Mưa đi! Kết nụ ước mơ
Tuổi hoa xin mãi tôn thờ trong tim

Mưa đi! Cho bước chân chim
Vui ca đến lớp để tìm bướm hoa

Mưa đi! Em hứng tay ngà 
Giọt mưa mát lạnh gọi là lập thu

                        HOÀNG VŨ MIÊN TRƯỜNG
                                    (Nhóm Đồng Hành)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 206, ra ngày 1-8-1973)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>