Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiền Thy Họa Mi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiền Thy Họa Mi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Ngày Về...















Nhìn từng cánh phượng hồng
Mắt em cười thật trong
Giã từ yêu dấu nhé!
Em về... Mẹ chờ mong...

Bao tháng ngày cách xa
Những giờ học tập qua
Phần quà thưởng bây giờ
Em về khoe mẹ cha...

Bạn bè chúc tụng nhau
Em quên hết cả sầu
Nhớ quê nhà ghê quá
Chỉ trông về cho mau...

Hôm nay em lên tàu
Sân ga người chờ nhau
Nắng vàng reo trước mặt
Em mong tàu chạy mau...

                 HIỀN THY HỌA MY
                  (Bút Nhóm Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 179, ra ngày 15-6-1972)

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Tình Phượng

Ảnh : Cao Tuấn Anh













Gọi hạ về trên cao tầng tháp cũ
Nắng sương xanh dẫm dưới gót phiêu du
Nghe như chừng nhạc trỗi điệu mùa thu
Trên tầng tháp gọi hạ về yên ngủ

Một mùa xanh trên tay buồn ủ rũ
Ta biết rồi mùa cũ đó đã qua
Tuổi thơ ta ươm chín những ngọc ngà
Và lối cũ – vẫn xanh mầu lá mạ

Đường phượng dài trổ bông thơm mùa hạ
Nghe lòng vui với một chút hương xa
Hôm nay đây ta trở lại quê nhà
Vẫn lối cũ dẫn ta về nhung nhớ

Tìm lại cánh phượng phai trong tập vở
Năm năm rồi tưởng như một giấc mơ
Những cánh tròn óng ả mượt nhung tơ
Vẫn yên ngủ chờ ngày ta trở lại

Tình phượng bền thơm như mùi cỏ dại
Mọc ven đường trên lối của quê hương
Kỷ niệm còn in trên mỗi vết hài
Và ngày cũ xanh trên từng cánh phượng

                                               Hiền Thy Họa My
                                             (bút nhóm Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 182, ra ngày 1-8-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>