Hiển thị các bài đăng có nhãn Cỏ Non. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cỏ Non. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

Diều Của Bé

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nắng vàng thơ thẩn trên cao
Mây xanh e ấp nấp vào hàng cây

Diều cao bé thấy ngất ngây
Nó lên, lên mãi rồi bay lượn vòng

Bé thầm cầu khấn nguyện mong
Gió đừng thổi mạnh để xong đời diều

Mùa hè gió thổi hiu hiu
Bỗng đâu cơn gió thật nhiều lướt qua

Diều cao, chợt thấp la đà
Ngọn thông cao vút chú ta nằm lì

Bé ngồi, nước mắt tỉ ti
Than rằng, bác gió tới chi bé buồn.

                                        CỎ NON (Đà Nẵng)
 
 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 110, ra ngày 7-10-1973)
 

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Em Tôi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em tôi có cặp mắt nai
Miệng em xinh xắn, má hai đồng tiền

Me khen em bé có duyên
Xin em giữ mãi thần tiên tuổi đời

Niềm vui ban phát nơi nơi
Miệng son em bé, thốt lời mến yêu

Me thương, ba cũng nâng niu
Em tôi thức dậy, khi chiều vừa lên.

                                CỎ NON (Đà Nẵng)

Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>