Trời cao hãy đổ sương xuống
Và ngàn mây hãy mưa đấng cứu chuộc
Lời khẩn nguyện như hương trầm bay lên cao ngất
Ngày hôm nay đã được đoái nhận
Chúa đã giáng sinh giữa thế giới loài người
và cũng mang thân phận nhỏ bé, thấp hèn của con người
Ngài muốn trở nên giống con người hoàn toàn
Để đưa con người lên cao với Ngài
Những tháp giáo đường hãy ngân dài hồi chuông ca ngợi
Biển, núi, sông, hồ, gió, mây và tất cả cỏ cây vạn vật
Cùng hợp một giọng hoan ca
Và những tâm hồn nhân thế
nhất là những tâm hồn son trẻ
đều rung lên nhịp điệu hân hoan
cùng với hòa tấu khúc tuyệt vời
đón mừng ơn cứu độ
tia sáng bình an
và niềm hy vọng.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
NGÀN THÔNG
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 16, ra ngày 20-12-1971)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.