Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Nhớ Trường

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em còn nhớ ngôi trường cao cao ấy
Dìm tuổi thơ vào với những tiếng cười
Cùng bạn bè vui sống tuổi đời tươi
Ôi trường cũ, chuỗi ngày xanh tuổi ngọc.

Còn nhớ không? Những tháng ngày mơ mộng
Yêu thầy già, mắt kính trắng, tóc râm
Bao nhiêu năm thầy sống trong âm thầm
Vui với lũ học trò thơ nhí nhảnh

Bây giờ đây thầy còn nơi không nhỉ?
Em trở về thăm bóng dáng trường xưa
Vẫn phượng xanh, vẫn tha thướt bóng dừa
Vẫn cỏ non, vẫn hàng bàng lá đổ.

Tất cả đó dồn em về quá khứ
Sống tuổi non vui với mộng triền miên
Tiếng cười đùa reo nhạc guốc huyên thuyên
Lên cao vút trong khung trời vòi vọi.

Mà hôm nay ngôi trường xưa còn đó
Hàng phượng già xanh mãi mãi không thôi
Tiếng trống mơ như giục giã từng hồi
Ôi tất cả! Ôi trường xưa nhớ quá!

                                                   HUY ĐỨC

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 93, ra ngày 15-7-1968)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>