Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

Hạ Ơi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi khe khẽ mùa chia xa để nhớ
Tiếng Hạ ơi! sầu muôn thuở ngậm ngùi
Nắng úa vàng trên bước chân vụn vỡ
Bảng xanh và phấn trắng ngủ yên thôi.

Rồi buổi sáng trở về thăm lớp học
Dãy hành lang hun hút đứng trông chờ
Hồn chùn xuống môi nghẹn ngào bật khóc
Bạn bè ơi! sao hoài nỗi tương tư?

Sân trường đỏ những cánh hoa từ biệt
Áo thư sinh không còn ở lại trường
Gọi Hạ ơi! bằng âm vang tha thiết
Chia tay rồi lòng xa xót nhớ thương.

Ve nức nở trên hàng cây rủ bóng
Lời khói sương còn lắng đọng trong hồn
Nghe chừng như nỗi buồn vừa khai phóng
Bước đi về giọt nước mắt rưng rưng.

                                                         THẢO (PL)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 126, ra ngày 1-7-1974)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>