Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Khi Về Lại Quê Nhà












Em về chân chim sáo
Ngần ngại trên đường mưa
Ô những bờ rêu đá
Đã xanh trong ngày xưa
Những nụ cười bỗng lạ
Xa cách đến không ngờ

Em về qua lối vắng
Những đàn se sẻ nâu
Dấu môi buồn thầm lặng
Khẽ nghiêng đầu gọi nhau
Những ngày không có nắng
Trời còn làm mưa mau

Em về trên đường cũ
Những bước chân ngại ngần
Đánh thức từng lá cỏ
Thoáng nghe lòng bâng khuâng
(Ô những con đường nhỏ
Đã quen từng bước chân).
                         
                         NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>