Ru em giọt nắng đổ lối mòn
Buổi về mưa bụi kín tay thon
Bơ vơ gọi gió ngày chưa tới
Lá cũng xanh xao một búp non
Ru em tơ lụa ngả nghìn trùng
Chậm tìm tháng cũ mấy bậc cung
Trôi theo mây ấy buồn muốn khóc
Chợt thấy hư hao rụng chập chùng
Ru em bằng nhịp võng đong đưa
Chiều đi lặng lẽ sớm giao mùa
Xanh như lá mới trên cành cũ
Những tháng xa xôi mục mắt xưa
Ru em trăm giấc hồng ngày thơ
Tóc bỏ bờ vai hay hững hờ
Môi thơm bơi gió đêm trăng vỡ
Lạ quá ơ hay mắt ngẩn ngơ
Ru em đường lạ mây quyện bay
Xiêm y ngàn tuổi phủ bụi đầy
Hồn đã phai rồi cơn mộng mị
Rung theo chút bụi cuối chân ngày
NGUYỄN HƯƠNG HẠ PHIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 30, ra ngày 25-7-1972)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.