Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Một Ngày Hơn Mọi Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tặng các bạn trong gia đình TỰ-LẬP

Đường (Trần) Hưng Đạo vẫn hàng xanh lá
Xe rộn ràng từ hai nẻo tới lui
Trời trong veo hương nắng đã thơm mùi
Thành phố lớn bỗng nhiều chim xuống đậu
 
Như cổ tích của một thời thơ ấu
Ngày hôm nay cũng có một loài chim
Chẳng phô trương làm dáng chỉ im lìm
Bạn đã đến bằng những bàn tay trẻ.
 
Áo trắng quần xanh tay cầm chổi bé
Những bàn tay phơ phất trải trên đường
Chổi dịu hiền tay quét cũng nghe thương
Trang điểm phố để đón chào nắng mới
 
Đại lộ đó đã một lần bạn tới
Vỉa hè ngoan còn ghi dấu tay ngoan
Vì ích chung, ơn nghĩa có, không màng
Tim tuổi trẻ chỉ chứa đầy nhiệt huyết
 
Phố bỗng đẹp hơn những ngày hôm trước
Xe trên đường cũng lộ vẻ vui tươi
Khách dừng chân trông thấy nhoẻn môi cười
Khen: "lũ trẻ bụi đời đi quét rác."
 
Tay bạn bẩn nhưng tâm hồn thơm ngát
Giúp cho đời đâu chỉ chuyện cao xa
Hình ảnh này, mãi mãi khó phôi pha
Phố sẽ nhớ và đường ngoan sẽ nhớ
 
Tuổi các bạn như bông hồng mới nở
Hãy giữ hồn trong sáng giống hôm may
Để ngày mai bạn sẽ góp bàn tay
Cùng dân Việt GIỮ THƠM hoài QUÊ MẸ.
 
                                                     THẬP CẨM
                                    (Ghi nhớ ngày làm đẹp thành phố
                                     của gia đình Tự Lập 13-10-1973)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>