Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Em và Mùa Xuân

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em thấy lòng buồn như tháng giêng
Sáng mai chim hót có hồn nhiên
Sáng mai lá có xanh màu mới
Và để hồn thêm một tuổi duyên

Em vẫn hỏi xuân có trở về
Nắng hồng rất ấm, tóc không che
Cho lòng một sáng bừng hoa nở
Thánh thót đàn xuân, em có nghe?

Im bóng trong sương, nóc giáo đường
Em tìm nhân ái nấp trong sương
Xuân xanh như cõi lòng xanh ngát
Của Chúa cao vời em mến thương.

Em thấy trên cao, nắng tưng bừng
Mây ngàn xanh bát ngát trên không
Bâng khuâng xuân đến cùng khăn áo
Em thấy vui trong gió xuân nồng.

                           TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN
 
 (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 220, ra ngày 1-3-1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>