Hiển thị các bài đăng có nhãn Châm Khanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Châm Khanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

Như Những Dòng Sông Nhỏ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em bé nhỏ, sân trường ngoan cỏ ướt
Đã chợt qua theo những bước chân mưa
Mùa thu về, em đã biết hay chưa
Và có nhớ trong mắt nhìn rất vội

Lắng trong tim nghe tình hồng quá đỗi
Hai hàng cây khe khẽ hát bên em
Con đường xinh, ta đếm bước êm đềm
Thân ái quá, ơi những dòng sông nhỏ

Hãy ngủ quên trong một trời thương nhớ
Ngậm môi cười khi chiếc lá bay qua
Soi trong gương, tình đã quá thật thà
Và em nhé, hồn ngoan như sợi khói

                                             CHÂM KHANH

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 35, ra ngày 7-10-1972)
 

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thoáng Bâng Khuâng

Em đi bằng khép nép
Màu mắt vỡ lang thang
Nhung tơ đời chiếc kẹp
Về khép lối hoa đan

Áo em hồng trong nắng
Tôi đếm bước bâng khuâng
Như cung mùa thu lắng
Một chút hờn khẽ dâng

Khung vuông ngày tháng mới
Nghìn hoa mộng vương vương
Êm mơ dòng đá sỏi
Mà lất phất hơi sương

Và điểm mừng trên tóc
Nhốt em vào cổng trường
Lời chúc đầu niên học
Lời chúc có thoảng hương?

                                  Châm Khanh
                               (vườn kinh thánh)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 13, ra ngày 5-11-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>