Hiển thị các bài đăng có nhãn Vị Tha. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vị Tha. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

Tiễn Người


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rồi thu mất dấu qua hồn
Em về cho nắng chợt buồn thở than

Tình xưa cũng chút ủi an
Rồi tôi cũng mộng thênh thang mà buồn

Về đâu hỡi áo vàng thương
Cho mây trăm lối biết tương tư sầu

Chiều nay sương khói về đâu
Phố tôi than thở tiếc màu áo em

Rồi thu đuổi gió qua thềm
Bơ vơ cánh lá muộn phiền bay cao

Sợi buồn một nhánh lao đao
Thôi em về nớ ngọt ngào tuổi xanh

Cúi đầu xin chút mong manh
Tiễn đưa áo lụa hoàng anh theo người

                                                     VỊ THA

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 228, ra ngày 1-11-1974)


Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

Lũng Hồng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còn chút nồng hương trên tháp me
Nắng vương cây cỏ lối em về
Chim cũng lao xao ngời giọng hót
Ơi! Một đời ngọt tuổi pha lê

Áo em vàng dịu mát mây trời
Cung nhạc nào trổi thật chơi vơi
Với tay hôn lá vừa tầm mắt
Vu vơ nên mắt biếc xanh ngời

Đường em về hoa bướm thênh thang
Sách vở trên tay nắm rất ngoan
Em cười cho tuổi thêm hoa bướm
Vùng thiên đàng vui tiệc liên hoan

Ghép lá trong tay dầu thẹn thò
Như tuổi em còn ngọt ấu thơ
Gió sớm hôn cành xanh một thuở
Cười đi em kẻo tiếc vô bờ
 
Lặng thinh nghe mơ ước thật gần
Và chừng như không biết bâng khuâng
Tóc em dài che mây lối đó
Nên phiền ưu cũng rất âm thầm

Buổi sáng em ngoan bước đến trường
Hoa cỏ còn vùi trong hơi sương
Thu gầy ôm tóc dài qua ngõ
Guốc gỗ âm vang chuyện bình thường.

                                                     VỊ THA
                                                (nhóm Tình Biển)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 189, ra ngày 15-11-1972)
 

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Công Lao













Em có thấy trán ba chừ nhăn gấp
Không phẳng bằng như dạo nọ xưa xa
Vì chúng mình nên ba phải tiêu hao
Bao sức lực, trí tâm hoài lo nghĩ

Từ dạo mẹ xa lìa vùng trí nghĩ
Xa chúng mình xa cách hẳn cha yêu
Để cho ba cảnh gà trống chắt chiu
Thay tay mẹ sóc săn đàn con dại

Lo miếng ăn dù chông gai hiểm ngại
Ba vẫn cười che lấp nét băn khoăn
Đêm quây quần, em cố học thật chăm
Em không thấy mắt ba tràn trìu mến

Em có thấy mắt ba chừ thôi sáng
Bởi đêm dài không trọn giấc chiêm bao
Lo cho con giấc ngủ thật ngọt ngào
Không lo sợ hiền hòa như còn mẹ

Em có thấy tay ba chừ khô đét
Đen thủi thui bởi dang nắng dầm mưa
Nhưng tay ba âm hưởng mẹ xa xưa
Dịu dàng quá lo em từng miếng sữa

Công lao ba em ơi nhiều hơn nữa
Nhiều vô cùng như nước biển mênh mông
Em chăm đi cho ba được vui lòng
Và mai đó, thành tài đền hiếu nghĩa

                                                    VỊ THA

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 154, ra ngày 1-6-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>