Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông Thiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông Thiên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Bông Phấn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sân nhà chị hiu hiu cơn gió lạ
Lay những cành bông phấn nhỏ mong manh
Như bé thơ rồi sẽ lớn hiền lành
Trong bóng mát vòng tay ba che chở

Chiều trước hiên nhìn những bông phấn đỏ
Bên hoa vàng đôi bướm trắng làm duyên
Xếp cánh non như lạc giữa mơ tiên
Có đũa phép xây lên nhiều tháp trắng

Sân nhà chị lung linh hoài bóng nắng
Những cánh hoa vẫn hé nở hồn nhiên
Và lũ ong vẫn ru rủ làm duyên
Như đã đến một ngày mùa xuân mới.

                                              THÔNG THIÊN

(Trích tuần báo Thiếu Thi số 131, ra ngày 15-10-1974)

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Mùa Xuân Em Góp

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em góp mùa xuân trong tấm thiếp mầu
Cánh hoa mai vàng rực rỡ em trao
Cho bạn bè - sân trường ươm hương nắng
Và mây trời như áo lụa - giăng cao

Mùa xuân em gửi xanh hương lá non
Chim nhỏ sân trường cũng hót véo von
Mấy cọng cỏ tơ êm đềm dưới gót
Ngây thơ em bước giữa ngày vàng son

Em giữ mùa xuân trên bờ tóc má
Có mầu hồng như bếp lửa ba mươi
Cho má hát bài ca dao thuở đó
Ngày khăn vàng, áo đỏ, rượu hồng môi

Em giữ mùa xuân trong đôi mắt ba
Có mầu xanh như cỏ non quê nhà
Em vẫn nhớ câu chuyện xưa ba kể
(Mà bây giờ dư hương là xót xa)

Em đem mùa xuân về trên quê hương
Đò qua sông lóng lánh bóng nắng vàng
Hoa trắng nở ven bờ thơm ngan ngát
Chim muông về hót giữa trời mây vương.

                                                     THÔNG THIÊN

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>